Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lý

 HOME TÌM HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   HÌNH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

TINH LINH CỦA MỘT CÁI CÂY

NHỮNG BÀI NÓI CHUYỆN VỀ THÔNG THIÊN HỌC Ở ADYAR

Trích SINH HOẠT NỘI GIỚI

(THE INNER LIFE)

Quyển Hai


TINH LINH CỦA MỘT CÁI CÂY

Tinh linh của một cây cổ thụ, chẳng hạn như cây đa thường hiển lộ ra, và thường thường khoác lấy hình tướng con người khổng lồ, chẳng hạn như tôi có chú ý một vị thần ở gần đây mà hình tướng cao khoảng 12 bộ Anh, và lần cuối cùng mà tôi trông thấy thì nó giống như một người phụ nữ. Nó có đặc điểm hoàn toàn rõ rệt, nhưng hình tướng thì lờ mờ. Cũng có những vị thần tức tinh linh thiên nhiên bám xung quanh một cái cây tuyệt nhiên không thích bị phá rối. Tôi nghe nói các vị thần không bám quanh cây nào mà con người đốn làm củi, nhưng tôi cũng chưa quan sát thấy trường hợp nào chứng nhận hiện diện ấy; đối với tôi dường như nó ắt do những kẻ muốn đốn cây bịa ra để không cảm thấy bị lương tâm cắn rứt khó chịu.

Mặc dù khoác lấy một hình tướng đẹp đẽ như thế, thần cây chưa biệt lập ngã tính, thậm chí còn lâu mới biệt lập ngã tính được, tuy nhiên nó đã tiến hóa cao hơn nhiều so với những hình thấp kém của động vật và khi nó chuyển sang giới động vật thì nó ắt chuyển thẳng vào một số nhóm động vật có vú. Nó cũng biết yêu và ghét biểu hiện qua hào quang, mặc dù màu sắc và sự xác định tự nhiên là lờ mờ hơn là so với trường hợp con thú. Thật vậy, nơi những con thú tỏa sáng bằng tình thương thì màu sắc thường mạnh hơn rõ rệt, thậm chí có một số trường hợp con thú còn mạnh hơn cả trường hợp một số con người, bởi vì nó biết tập trung và nhất tâm nhiều hơn.

Sự thu hút mạnh mẽ mà một số người cảm nhận đối với một số loài cây và thú đặc thù tùy thuộc vào đường lối tiến hóa của giới động vật và thực vật mà những người này đã tiến lên thông qua đó.


 HOME TÌM HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   HÌNH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS